Địa điểm Checkin,  Mẹo Du Lịch

ĐI HUẾ 3 NGÀY 2 ĐÊM THÌ ĂN GÌ Ở ĐÂU ?

Di chuyển: Để tiết kiệm chi phí nên mình đã chọn xe khách xuất phát từ Hà Nội giá vé 300k/1ng/1 chiều

Chỗ ở: Tụi mình thuê phòng ở Forest Tag Homestay giá phòng từ 300-400/phòng. Phòng siêu đẹp, sạch sẽ . Ở đây có sẵn xe máy để cho chúng mình thuê giá 100k/1ngày

Đến Huế đi đâu để có những bức hình siêu xinh.

Ngày 1:

– 9h sáng tụi mình có mặt tại Huế, thuê taxi về homestay rồi ăn sáng và đi thuê áo dài chụp hình.

– Sau đó di chuyển qua Đại Nội chụp ảnh check in những bức hình đầu tiên.

– Lăng Minh Mạng.

– Chiều mình di chuyển đến Cầu Trường Tiền ngắm hoàng hôn trên sông Hương cực chill

– Tối đến mình thuê thuyền dạo sông hương để thối bánh 🎂

Ngày 2:

– 5h10 mình di chuyển qua Đầm Chuồn ngắm bình minh.

– Làng Hương Thuỷ Xuân chắc chắn sẽ là một điểm địa check in nhất định k thể bỏ lỡ. Mình chọn thuê đồ và chụp ảnh tiệm nhà O Hoa ( Giá thuê trang phục 50k/bộ)

– Điểm check in cuối cùng là Cây Cô Đơn bối cảnh bộ phim “Mắt Biếc” thuộc xã Quảng Phú, huyện Quảng điền cách TP 20km

Mình tình cờ xem được một Clip về đồ ăn Huế, sau khi xem xong mình không chần chừ mà quyết định lên đường luôn. Nên lần này mình đã dành tất cả thời gian còn lại để đi thưởng thức tất cả những món ngon ở Huế

Đến Huế ăn gì ?

– Lần đầu ăn bún bò Huế đường Trương Định 1 bát full toping – 50k

– Cơm hến 17 Hàn Mặc Tử – 12k

– Trứng lộn bóp 30k, trứng lộn om bầu – 15k

– Bánh bột lọc, ram ít, bánh bèo 29 Nguyễn Công Trứ 5-7k

– Bánh canh cá lóc đường Trường Chinh ( ở đây có tóp mỡ 10k siêu ngon mn ạ )- 25k

– Bún mắm nêm chợ Đông Ba – 20k

– Chè Chợ Đông Ba – 15k

– Bánh đúc chợ Đông Ba 10k

– Bánh lọc, bánh ít ram chợ Đông Ba 20k 1 đĩa

– Tiệm trà bánh xinh xoẻ Lò Bánh

– Tàu hũ chùa Thiên Mụ

– Cơm Tấm

Cảm ơn bạn Thu Thuỷ vì những bức ảnh xinh và review xịn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *