Mẹo Du Lịch

Đà Nẵng – Hội An có gì đẹp?

Địa điểm tham khảo:
Đi quanh thành phố:
Công Viên Biển Đông ( Có chim bồ câu)
Cầu Tình Yêu + Cầu Rồng, Cầu Trần Thị Lý, Cầu Hàn, Cầu Thuận Phước
Nhà Thờ con Gà
Cung Văn Hóa Thiếu Nhi.
Bãi biển, bãi đá:
*Bãi biển Mỹ Khê,
*Bãi biển Phạm Văn Đồng
*Bãi Ô ba ma ( các bạn tra trên map sẽ là Bãi Đa hoặc Bãi Đá, Thọ Quang, Sơn Trà thì sẽ ra địa điểm nhé), vé vào 10k/ người.
Địa điểm có thể chụp ảnh:
Hoa giấy: đường Nguyễn Tất Thành, đường Bạch Đằng
Hồ Xanh


Hải đăng nghiêng (Hải Đăng nghiêng ở đối diện hồ Xanh, các bạn có thể nhìn thấy trên đường đi lên Sơn Trà, bạn tra trên map theo từ khóa “ Bãi James Q “ cũng sẽ ra địa chỉ nhé. Chỗ này có lối đi vào cho xe máy được.)
Hồ Hòa Trung
Bán Đảo Sơn Trà
Cây sung cô đơn ( Cây sung rất xinh đẹp cũng trên đoạn đường lên bán đảo Sơn Trà luôn. Các bạn đi từ Đà Nẵng lên sẽ thấy cây nằm đối diện chùa Linh Ứng nhé)
Cầu Vòm.
HỘI AN
Hẻm vàng: đường Trần Phú, đối diện Faifo
Chùa cầu
Cổng chùa Bà Mụ: Các bạn nên đến vào sáng sớm để tránh đông người nhé
Các ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú
Làng bích họa
Ven sông Hoài


Chúng mình đã ăn gì?
Đà Nẵng
Kem bơ cô Vân chợ Cồn
Tý bún chả cá 156 Nguyễn Duy Hiệu
Ram cuốn cải, Yagout muối, Ốc hút, bánh cá nướng, chân gà ngâm sả, Mít Lạnh ( chính là món mít đóng đá í =))): Chân cầu Trần Thị Lý
Nem lụi bà Dưỡng: K280/23, Hoàng Diệu
Chè Liên
Mì quảng ( phải thử vì nó ngon lắm ý, mình gọi thập cẩm, bánh đa ngon dã man) + thịt luộc hai đầu da cuốn bánh tráng: Quán bà Mua


Hội An
Xoa xoa: đại khái nó là tào phớ ăn với thạch đen, trắng
Bánh ghẹ non, bánh chả chiên, bánh tráng nướng: chợ đêm ven sông
Nước Mót: 150 Trần Phú ( đợt này mình thấy Mót có nhiều đá quá, vị thì vẫn ngon nhưng uống một xíu là hết veo ^^)
Cơm gà bà Nga : 8 Phan Chu Trinh ( Nhiều dã man cơ mà nên nếm hơi nhat chút, và hơi nhiều rau thơm)
Cơm gà bà Buội: 22 Phan Chu trinh (cơm ít rau thơm hơn, cơm mỡ hơn bên bà Nga, nhưng thịt gà rất ngon, và nước dùng đi kèm cũng ngon nữa)
Bánh Mì Phượng : 2B Phan Châu Trinh
Hoành thánh + Bún thịt nướng + Cao lầu: quán Không Gian Xanh: 687 Hai Bà Trưng
Chè trong chợ Hội An ( Vị hơi lạ, do chè có gừng thì phải. Tuy nhiên chè thuần từ các loại hạt này làm mình rất thèm, và nhớ những món chè ngày xưa mình được ăn)
Hải sản quán Bé Nhi ở gần biển Cửa Đại. ( Tốt nhất đừng gọi món cơm rang hải sản vì thực sự mình tháy không có tí hải hản nào ở đó =))). Được cái cơm chiên cũng khá ngon)
92 Stration: Quán có view tương tự như faifo, nhưng có một điểm mình ưng ở chỗ ngồi tầng 3 là có cây dây leo nhìn rất mát mắt. Tuy nhiên phía tầng thượng của nó nhìn khá lôm côm, cây cỏ mọc um tùm nên che mất view đẹp. Cá nhân thì mình không thích chỗ này nhất khi tới quán.
Faifo coffee: Cà phê gói ở đây uống được nè, các bạn có thể mua về làm quà cũng được đấy. Thiết kế quán mình đánh giá cao hơn. Tuy nhiên nếu bạn có ý định đến đây chụp ảnh cưới thì nên chú ý là địa điểm này không nhận khách chụp ảnh cưới nha.


– Note:
Đà Nẵng
– Hải Đăng nghiêng ở đối diện hồ Xanh, các bạn có thể nhìn thấy trên đường đi lên Sơn Trà, bạn tra trên map theo từ khóa “ Bãi James Q “ cũng sẽ ra địa chỉ nhé. Chỗ này có lối đi vào cho xe máy được.
– Bọn chim bồ câu béo ( tại công viên Biển Đông) sẽ được cho ăn lúc 7h30, nên mọi người hãy đến sớm trước khoảng 30p nhé, đến muộn hơn nó được ăn no rồi là nó bay về tổ hết.
-Nếu muốn quay clip thì hãy mua túi chống nước trước khi chơi dù kéo ở biển Mỹ Khê nhé.
– Điểm ngắm hoàng hôn mà mình thấy đẹp nhất chắc chắn là ở chân cầu Thuận Phước. Siêu đẹp luôn í nha. Ngoài ra bạn có thể lên bán đảo Sơn Trà, bãi đá Obama cũng đều là những điểm đón hoàng hôn rất đẹp.


– Điểm ngắm bình mình đẹp nhất chắc chắn là từ phía các bãi biển rồi. Các bạn có thể ra biển ngắm bình minh, đi dạo trên cát, hoặc ngắm từ các tòa nhà cao tầng đểu rất đẹp. Ngoài ra bạn cũng có thể lên Sơn Trà để ngắm từ view trên cao nhé.
– Cầu Rồng phun lửa lúc 9h tôi Thứ 7/Chủ Nhật.
– Cầu Hàn xoay ngày cuối tuần khoảng từ 11h-12h
Hội An
– Các quán café ở Hội An thường mở cửa từ 8h, nên các bạn tranh thủ qua bánh mì Phượng ăn trước, đi xe đạp quanh phố rồi 8h hẵng lên nha.
– Ở Hội An mùa này đang có cảnh đồng lúa rất đẹp, các bạn đi xe đạp ra đó vào sáng sớm hít hà mùi lúa đã cực. Và tất nhiên là sẽ có những bức ảnh rất xinh. Bạn đi dọc đường Hai Bà Trưng

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *