Địa điểm Checkin

ĐÀ LẠT NHỮNG MÙA CUỐI NĂM CÓ GÌ?

Em chỉ ước mình sinh ra đã thuộc về Đà Lạt từ lâu, nhưng cuộc đời thì đâu được như những điều mình hay mơ mộng, thôi thì, em cố gắng thêm xíu, cuối năm này lại về nằm gọn giữa lòng Đà Lạt an yên…

Mùa này phải kể đến mùa hồng đang sắp chín rộ. Mùa hồng bắt đầu từ tháng 9 cho đến tháng 12 giá lạnh. Vào tháng 12 thì các cây hồng sẽ trụi lá chỉ còn những quả hồng thắm đỏ trên cành cây. Em và anh sẽ cùng nhau làm hồng treo gió

Mùa này dã quỳ vàng ươm khắp các triền đồi, bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 11 khi những cơn mưa cuối cùng trút xuống. Lúc này thành phố mộng mơ lại được phủ vàng ống ả, bên cái lạnh nhẹ nhàng, chúng mình có nhau.

Mùa Cỏ Hồng em thích nhất chỉ có vào tháng 12. Thời điểm ngắm cỏ đẹp nhất là lúc sáng sớm khi nắng vừa lên sương chưa kịp tan. Cỏ Hồng mọc nhiều trên các đồi trong khu vực suối vàng yên ả.

Mai Anh Đào cuối năm cũng rục rịch đơm bông ở vài nơi, tuy nhiên cũng chưa nở rộ lắm. Xen kẽ các loài hoa trên thì còn có các đồng hoa cải vàng cải trắng, hoa hướng dương, tam giác mạch nở khắp triền đồi

Đà Lạt mùa này buồn, không chỉ bởi những cơn mưa, mà buồn vì cả những chuyện tình dang dở, em gọi là ” mùa xa nhau”. Ừ thì cũng chẳng sao cả nếu mình chẳng còn bên nhau nữa, chỉ là sẽ cần mặc thêm một chiếc áo, choàng thêm một chiếc khăn để cái lạnh không thể len lỏi vào trái tim đang cô đơn thôi. Về Đà Lạt, em vẫn sẽ được chào đón bằng những điều ấm áp nhất, nên đừng buồn em nhé.

Bởi bằng một cách nào đó, chúng mình rồi sẽ hạnh phúc thôi !!!

Mer.

Ảnh: Uyên Trinh, Như Như Ý

Cre: Uyên Trinh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *