Chuyến Đi Thú Vị

Cùng Gia Đình Du Lịch Quy Nhơn – Phú Yên 5 Ngày 4 Đêm

REVIEW QUY NHƠN – PHÚ YÊN 5N4D

Vé máy bay: tự lên web của VNA săn sale rùi đặt, vé khứ hồi HN – Quy Nhơn là 1tr775/người, tổng 4 người nhà e là 7tr1

Khách sạn: Đặt xong vé máy bay thì quay ra tìm các khách sạn, nhà e chỉ cần gần biển với gần trung tâm, mà cũng ko cần đẹp quá vì lịch di chuyển cũng nhiều nên chọn Wow Hotel giá là 500k 1 phòng 2 giường đôi. Từ khách sạn đi ra biển, quảng trường, phố ẩm thực siêu gần

Ngày 1: HN – Quy Nhơn – Chùa Thiên Hưng – Tháp Bánh Ít
Nhà e bay chuyến 14h30 đến QN là 16h30, trước đó checkin ở Nội Bài e đã gọi book taxi Lado rùi, đáp xuống cái là ngta gọi đón đi Chùa Thiên Hưng trước, xong quay ra đi Tháp Bánh Ít vì tiện đường từ sân bay về trung tâm.

Tháp Ít Bánh

Vé vào Tháp là 20k/người, leo bậc thang 1 chút sẽ thấy 2 tháp to đẹp sừng sững lun ạ, đi chiều hơi muộn nên gió mát, vắng vẻ ko có mấy người nữa, mng muốn chụp vắng thì nên đi giờ đó nha. Giá taxi Lado là 160k cho 35km về thành phố, phí chờ 1 tiếng tham quan 50k, với vượt cây số 1km 10k nữa, tổng là 220k

Về ksan nhận phòng tắm rửa xong nhà e đi ra Ốc Bông ở Ngọc Hân Công Chúa ăn hải sản. Gọi món theo dĩa, 25k/dĩa các loại ốc ngta làm sẵn rùi, xong nhà e gọi thêm 2 con tôm hùm to 200k/con, tôm chắc thịt phết ạ, cả bia cả nước nữa, tổng thiệt hại là 550k cho bữa tối

Ăn xong đi bộ ra ngã tư Xuân Diệu – Trần Cao Vân ăn chè đậu xanh sương sáo và sinh tố bơ, nó ngon và sánh thơm lắm lun. Chè đậu xanh 10k, sinh tố bơ 25k ạ

Ngày 2: Eo Gió – Kỳ Co – Hòn Khô
E đặt tour, Giá tour là 750k/ người bao gồm hết các thứ rồi mình chỉ việc xách mông lên đi thui

4h40 đón đi ra Eo Gió ngắm bình minh với chụp ảnh. Đi từ thành phố ra đó mất tầm 30-40p, đường vắng teo, đến đó cũng không có mấy người, chụp ảnh siêu thích

Đón Bình Minh Tại Eo Gió

Từ Eo Gió đi ra nhà hàng Hoàng Đạt để đi xe điện ra cano đi Kỳ Co lúc 7h30, đi cano 1 tẹo là đến Kỳ Co rùi ạ. Ở đây nước xanh trong vắt đẹp, đi sớm chụp ảnh với bơi không sợ đông người mà nắng cũng vừa phải ý

Võng thần thánh ở Kỳ Co

Đến 10 rưỡi e đi cano về lại nhà hàng Hoàng Đạt ăn trưa, có 7,8 món lận, ăn ngon mà no lắm, nhà e 4 người cả anh dẫn Tour nữa mà mãi mới ăn hết

Ăn xong tầm 12 rưỡi nhà e lại lên xe ra Hòn Khô, ra đây cũng phải đi cano mới ra được. Hòn Khô còn hoang sơ với chưa được cải tạo nhiều như ở Kỳ Co.

Cây cầu nhất định phải checkin ở Hòn Khô

Đến 2 rưỡi, 3h nhà e lại đi cano về đất liền rùi rồi chở về thành phố. Đến tối thì đi dạo phố ẩm thực ở ngay cạnh ăn bún bò

Ngày 3: Phú Yên (Mũi Điện – Bãi Xép Hoa Vàng Cỏ Xanh – Đầm Ô Loan – Gành Đá Đĩa – Gành Đèn – Nhà Thờ Mằng Lăng)

Hôm nay e thuê xe, giá xe đi các điểm như trên là 1tr5/xe 4 chỗ, các chỗ tham quan và ăn trưa mình tự trả

View từ Mũi Điện xuống dưới

Đi ngắm bình minh ở Mũi Điện từ 6h, nên đón nhà e đi từ QN ra Mũi Điện mất 2 tiếng rưỡi. Vé vào là 20k/người, 8 rưỡi đến nơi nhà e đi bộ lên tầm 2km (nóng vs mỏi nên mng nhớ cbi sẵn quạt mini, nước uống, ô che nha vì nắng lắm) Lên được đến đó thì mới thấy quả không uổng công mình leo, view nhìn từ trên xuống biển đẹp lắm lắm. Chụp xong lại leo xuống

Trên đường đi có ghé chùa Thanh Lương có tượng phật 3*4 to đẹp lắm, đi cùng người lớn có thể cân nhắc ghé chùa nha
Lên xe đi tiếp ra Bãi Xép, vé vào cũng là 20k/ người, ở đây có cỏ nhưng không xanh vs cũng ko có hoa vàng đâu. Nhưng chụp sương rồng thì đẹp

sương rồng ở Bãi Xép

Chụp xong cũng đến quá trưa là ra Nhà hàng ở Đầm Ô Loan ăn trưa, nhà e gọi 1 nồi lẩu cá mú + 1kg mực chia đôi nửa hấp nửa nướng, ăn nó đã.Tổng thiệt hại là 900k cho 1 bữa no nê

Lại tiếp tục hành trình đi ra Gành Đá Đĩa, ở đây hơi đông hơn các chỗ khác chút

Từ Gành Đá Đĩa ra Gành Đèn mất có 2p đi xe, ở đây ít người đi lắm, e thấy đẹp lắm ý, cái hải đăng đỏ chụp ảnh đỉnh luôn

Leo lên mỏm đá cao ở giữa

Xong rùi lên xe về qua nhà thờ Mằng Lăng hết tour ngày thứ 3

Ngày 4: Ăn vặt – Ghềnh Ráng Tiên Sa

Sáng dậy sớm đi tắm biển rùi 7h gọi Lado đi ăn Bánh hỏi cháo lòng ở 20 Diên Hồng (Món must try khi đến Quy Nhơn) bánh hỏi mềm, lòng ngon không bị dai, cháo hơi loãng xíu thui. 1 suất đầy đủ là 35k

Ăn sáng xong lại gọi Lado đi ra Ghềnh Ráng Tiên Sa chơi, chụp ảnh. Vé vào là 15k/ 1 xe, xe to hay nhỏ vào cũng là 15k nhé. Vào thăm mộ Hàn Mặc Tử, chụp ảnh ở Bãi Trứng và Bãi Hoàng Hậu xong nhà e vào uống nước ở Nhà Hàng Hoàng Hậu, gọi 2 quả dừa vs 2 cf sữa đá hết 139k, view đẹp nên ngồi thử nha

Trưa quay về 14 Diên Hồng ăn Bánh Xèo Gia Vỹ 2, gọi 2 phần Bánh xèo Tôm nhảy + 1 phần Chả Ram Tôm Đất, 1 phần bánh xèo có 2c giá 60k/1 phần, chả ram 70k. Ngon đứt HN luôn nhé, ăn no nê rùi về ksan làm 1 giấc, chiều dậy đi tắm biển, sóng to đã lắm các bác ạ

Tối qua Ngọc Hân Công Chúa ăn nốt bữa hải sản để sáng mai bye QN. Hôm đó e ăn hàng Ngọc Nhi đối diện Bông, tôm hùm to mà chắc hơn bên Ốc Bông, xong còn có cả sốt phomai nữa
quay ra ăn Kem Bơ Aloo cũng ở Ngô Mây, 19k 1 cốc kem

Kem bơ Aloo trên đường Ngô Mây

Ngày 5: Quy Nhơn – Hà Nội
Sáng ra tắm nốt xong 7h taxi qua đón ra sân bay về HN

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *