Chuyến Đi Thú Vị

Chinh Phục Hà Giang Chỉ Với 1 Triệu

Mê mẩn với lịch trình chinh phục Hà Giang 4N3Đ chỉ 1tr4/người

Hà Giang được biết đến là mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc Cách Hà Nội 320km về phía bắc. Du lịch Hà Giang không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên, với núi đồi hùng vỹ, những con đèo hiểm trở đẹp nhất Việt Nam, mà còn nổi tiếng bởi sắc màu văn hoá dân tộc.

Lịch trình

Xuất phát từ bến xe Mỹ Đình đi Hà Giang (gọi điện đặt chỗ trước nhé, nên đến sớm tầm 30 – 40 phút). SĐT nhà xe: 0948773033. Di chuyển tầm 6 tiếng là đến nơi giá 200k/người. Xe sạch sẽ, có phát túi bóng đựng giày, mình toàn nằm tầng 2 thấy đi cũng êm, các bạn mình vẫn ngủ OK còn mình thì không quen lắm nên thức nguyên cả đêm.

Lên Hà Giang mình nghỉ ở nhà chị Giang anh Sơn, số điện thoại: 0941719955. Ở đây cho thuê xe máy và có hỗ trợ chỗ nghỉ, tắm rửa, ăn uống cho các bạn thuê xe nhé (free), vì cho thuê xe máy là chính nên việc lưu trú chỉ là tạm thời và chuyến đi còn dài nên bọn mình chỉ ở đây đến lúc trời sáng hẳn thôi. Giá thuê xe: 200k/xe (bao gồm giáp tay giáp chân túi nilong bọc đồ rất chắc chắn nhé), lúc mình đi được giảm giá còn 150k thôi hehe. Nghỉ ngơi đến 6 – 7h xuất phát, mấy bạn nhớ đổ xăng đầy bình, đi trên đường mình gặp cây xăng là lại đổ cho chắc, đi đường xa sợ hết xăng lắm.

Đường Hà Giang hơi khó đi, mặc dù trải nhựa rồi nhưng vẫn khá nguy hiểm với những bạn tay lái yếu, đường cua khuất, đổ đèo liên tục, hay bạn nào muốn trainning thì cứ cầm lái thôi. Như bạn mình mới đi xe số 2 ngày đến ngày thứ 2 cầm lái cứ vặn 80 – 90km nó mới đằm xe được cơ.

  • Cổng trời Quản Bạ: Search map thì sẽ có 2 con đường: đi đường rừng núi nhanh hơn nhưng hơi khó đi, bọn mình khởi hành đúng hôm trời mưa nên đường đất khó đi trơn trượt lắm, dọc đường thì cảnh đẹp kinh khủng mà nhìn bằng mắt mới thấy rõ được hết vẻ đẹp chứ qua ảnh không thấy hết được sự hùng vĩ của thiên nhiên Hà Giang đâu. Và vì bọn mình đi đúng hôm người ta làm đường nên đường đến Quản Bạ theo đường rừng bị chặn lại nên bọn mình phải quay lại và đi theo đường nhựa. Vì thế để tránh mất thời gian thì cứ đi theo đường nhựa nhé vừa an toàn mà kiếm chỗ đổ xăng cũng dễ hơn.

Quản Bạ cách so với mặt nước biển là 1500m nên ở đây rất lạnh, các bạn nhớ mang đồ ấm nha. Theo mình thì mình không thấy cái cổng trời nào cả, nhiều sương mù và lạnh nên cũng không quan sát rõ khung cảnh. Mình mất cả buổi sáng để di chuyển nên đến Quản Bạ là trưa ở đây ăn cơm luôn. Mình dừng chân tại quán cô người Mông xinh lắm và mẹ cô ấy (bà 70 tuổi rồi mà nhanh nhẹn, đẹp lão, răng cực kì trắng). Ở đây mình được ăn bánh trôi của người Mông làm từ gạo và ngô lên men (hình như vậy không nhớ rõ lắm), bánh không nhân, vị hơi chua, nhưng bánh dẻo lắm. Cô và bà rất thân thiện, luôn luôn nói “vâng, dạ” với tụi mình, cô còn hứa gả con trai cho mình nếu năm sau mình đi Hà Giang tiếp nữa cơ.

  • Rừng thông Yên Minh: Bọn mình không dừng ở đây chỉ đi qua nhìn 1 lúc rồi đi tiếp, cũng không có gì nổi bật cả. Các bạn nên lưu ý giờ để trở về thị trấn Đồng Văn nhé, nên về trước 5h, 6h chứ không đi đường đèo thì hơi nguy hiểm đấy. Nhất là nhóm toàn nữ như bọn mình, an toàn vẫn hơn.

Chỗ ở

Lúc đầu bọn mình định đặt phòng ở nhà chú Gai trưởng thôn Lô Lô Chải mà ở đó cách thị trấn 20km nữa nên thôi để tiện đi lại các điểm du lịch khác thì mình ở thị trấn luôn. Địa điểm mình lựa chọn là Nhà Cổ Homestay (đến thị trấn Đồng Văn search tên là ra nhé). Ở đây nếu nghỉ phòng tập thể thì giá 80k/người, thuê phòng riêng là 100k/ng, phòng riêng có 3 giường, mình đi 6 người nên mặc cả còn 500k/phòng. Team mình có 4 người thui về sau gặp 2 anh chị nữa trên Hà Giang nên bọn mình ghép team đi chung luôn. Nhà tắm, wc thì dùng chung, tầng 1 khá xinh, phòng ngủ bình thường không đẹp lắm. Bác chủ là người dân tộc Mèo, bác thân thiện lắm, nếu như không thích ở nhà bác thì bác sẽ dẫn mình sang nhà khác ngay nhé

Từ Nhà Cổ Homestay đi thẳng xuống là phố cổ Đồng Văn, ở dưới này thì nhiều chỗ thuê phòng nghỉ hơn, đêm thứ 2 mình thuê được phòng ở nhà bác gái dưới phố cổ, ở phòng tập thể giá 50k/người, thuê phòng riêng 160k/ng khép kín. Ở nhà bác gái thì sạch sẽ như phòng khách sạn ý, bọn mình ở đây đúng dịp không ai thuê phòng nên bác gái đưa chìa khoá nhà cho bọn mình luôn. Mình đánh giá phòng ở đây ok hơn phòng ở Nhà Cổ. Sdt bác: 0945613089

Ăn uống: Mình không biết ở Hà Giang đặc sản gì nên toàn thấy cái gì thích mắt thì ăn thui. Ở phố cổ Đồng Văn thì nhiều quán ăn lắm, bọn mình chủ yếu ăn cơm nhưng chả thấy ngon gì mà đắt. 1 bữa cơm 4 người ăn hết khoảng 400k mà có 3, 4 món đơn giản thôi. Có 1 quán chè rất ngon cạnh khách sạn Trường Anh hotel nhé, quán chè này là cái xe đẩy thôi để ý nha. Chè bưởi, sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít đều okay nhé, giá 20 – 35k. Ngoài ra còn có cháo ấu tẩu, bạn mình ăn khen ngon

Cung đường đèo Mã Pì Lèng đã trở thành một kỳ tích mà nhiều người ví như một “Vạn Lý Trường Thành” của Việt Nam hay “Kim Tự Tháp” của người Mông cao nguyên Đồng Văn và các dân tộc anh em kết đoàn xuôi ngược. Trên đỉnh đèo được đặt một tấm bia đá ghi lại những dấu ấn xây dựng đường đèo. Đây cũng là nơi tưởng nhớ những người đã hy sinh, góp cả tính mạng mình làm nên con đường Hạnh Phúc. Bọn mình không được chèo thuyền trên sông Nho Quế vì hết thuyền. Đứng từ trên cao sông Nho Quế đẹp lắm, chèo thuyền trên sông mất 150k/ng/đi khoảng 1,5 tiếng.

Cột cờ Lũng Cú nằm cách điểm cực độ 2km. Nhưng nơi đây vẫn luôn được xem là biểu tượng của chủ quyền quốc gia, biểu tượng cho mảnh cực bắc của tổ quốc. Đó thực sự là một trải nghiệm thiêng liêng mà biết bao con người tìm về nơi đây để cảm nhận, để thấm và ngắm hai tiếng đất nước yêu thương. Đến đây thì lồng ngực tràn đầy cảm giác tự hào. Bạn mình bảo cột cờ lúc tối thắp đèn sáng trưng đẹp lắm nhưng mình chỉ dám ở đây đến 4 – 5h rồi về thôi, lúc này đi trên đèo đoạn đường về vừa lạnh vừa tối nhiều khúc cua đã sợ lắm rùi chứ tối hẳn chắc nhảy xuống dắt xe về mất. Vé tham quan: 25k/người

Nhà vương Mèo: toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được làm hoàn toàn thủ công. Tất cả các vật liệu đá của dinh thự do chính người dân nơi đây đục đẽo bằng tay rồi vận chuyển những tảng đá cách thôn Sà Phìn 7km để xây nhà. Để đi tham quan thì không rõ được hết vẻ đẹp cũng như giá trị của căn nhà, nếu may mắn bạn sẽ được 1 chị người dân tộc thuyết minh nhé, căn nhà này được xây dựng tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương tương đương 150 tỷ Việt Nam đồng, toàn bộ căn dinh thự có diện tích gần 3000m2, cố đi cho bằng hết nha. Vé tham quan: 20k/người.

Nhà của Pao: địa điểm này mình cũng không đi được do ngày về trời đổ mưa nên bọn mình phóng thẳng xe về thành phốHà Giang luôn. Trên đoạn đường có đi qua dốc Thẩm Mã và cao nguyên đá Đồng Văn. Có thể dừng lại đoạn đường chỗ rừng thông Yên Minh chụp ảnh, chỗ này đường uốn lượn 2 bên là rặng thông nhìn như trời tây.

Chợ phiên cuối tuần: Bọn mình ở đến chủ nhật nên là sáng đi ra chợ chơi, chợ mở ngay ở phố cổ Đồng Văn. Bánh cực kì rẻ chỉ tầm 10k trở xuống. Với bạn nào bụng dạ yếu đừng nên thử bánh của người dân tộc vì hầu hết bánh đấy họ phải ủ cho lên men nên ăn có vị chua, người xuôi ăn không quen. Có 1 loại bánh nhân thịt hình ngôi sao ngon lắm 2k/cái, rán xong ăn luôn nhé. Hà Giang cực kì cực kì đẹp, dù ảnh có chụp bằng điện thoại xịn chỉnh qua bao nhiêu phần mềm rồi nhưng vẫn chỉ bằng 6/10 cảnh thôi. Chỉ nhìn bằng mắt, tay luồn vào gió, hít căng bầu không khí nơi đây mới khiến mình thấy Hà Giang tuyệt vời như nào. Trẻ con dân tộc đẹp lắm, tóc vàng, tóc hung khói, mắt nâu vàng, các em cũng chăm làm nữa nhìn mặt đứa nào cũng lấm lem mà cứ khi thấy có người lạ phóng xe qua các em lại vẫy tay chào, chả biết nói tiếng kinh đâu mà nhìn thấy tụi mình cười toe à, đáng yêu lắm.

Từ Dinh vương Mèo quay lại TP. Hà Giang, nhờ chị Giang đặt xe về HN luôn nhé. Có chuyến 7h tối và 9h tối.

Chi phí:

  • Xe giường nằm: 400k x 4= 1600k
  • Thuê phòng 2 lần: 660k/4ng
  • Ăn: 1200k/4ng
  • Xe: 900k/2 xe/3 ngày
  • Xăng: 290k/2 xe
  • Vé tham quan: 180k/4ng
  • Tiền linh tinh: 600k

=>>> Tổng: 5tr 430k/4ng. Mỗi người hết 1tr357k

Bọn mình không chi tiêu tiết kiệm gì nhé, tiêu theo nhu cầu cá nhân và tiền kia bao gồm cả mua quà mang về rùi đó. Vậy còn chần chừ gì nữa xách balo lên, đi nhanh đi trước khi trời tối.

Lịch trình: (có thể rút ngắn lịch trình lại, team mình nhiều con gái nên đi như này vừa nghỉ vừa chơi)

Day 0: Hà Nội – TP. Hà Giang

Day 1: Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh – Đồng Văn

Day 2: Đồng Văn – Mã Pí Lèng – Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn

Day 3: Đồng Văn – Chợ phiên – Dinh vương Mèo – (Nhà của Pao) – TP. Hà Giang

Đúng là đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn, Hà Giang đa tình lắm, đẹp thơ mộng, chỉ có đi mình mới hiểu đất nước mình rộng lớn lắm há chi đâu nước ngoài, người ta thường nhắc đến Hà Giang với những cánh đồng hoa tam giác mạch nhưng Hà Giang đâu chỉ có thế, được chạm tay vào, được cảm nhận, được hít căng lồng ngực mới thấy càng đi càng thèm được đi biết bao nhiêu.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *