Chuyến Đi Thú Vị

Check-in và ngắm nhìn tuyệt tác của thiên nhiên — tại Núi Thủng Nậm Trá Trà Lĩnh Cao Bằng.

Núi Thủng Phja Piót, Núi Thủng Nậm Trá, Thung lũng Núi Thủng Nà Ma, núi Mắt Thần …Rất nhiều tên gọi về nơi này.

Ở vùng Trà Lĩnh người dân gọi nơi này là núi Mắt Thần và tên gọi xa xưa là Phja Piót- Núi Thủng.
Có một tên mới pha trộn Xưa &Nay rất thú vị “Tuyệt tình Cốc- Núi Thủng Nà Ma ” tôi vẫn chưa tìm hiểu được cái tên này

Núi Thủng tọa lạc trong một vùng trũng với mùa nước tràn đồng phải đi thuyền để tới chân núi, mùa khô hiện ra một vùng cỏ như thảo nguyên xanh mướt và là cứ địa yêu thích của trâu bò với cỏ xanh ngút tầm mắt.
Tới được nơi này ta phải tới Trà Lĩnh- Cao Bằng, nếu đúng chiều thứ tư thì được bonus thêm chợ phiên Trâu Bò Trà Lĩnh bắt đầu từ khuya đến sáng thứ 5 hàng tuần cách trung tâm hơn 1km nằm trên trục đường 211 đi hướng Pò Peo.
Chợ phiên trâu bò dành cho các thương lái thường đi đôi với việc bị cháy phòng ks.
Ta phải book ở phòng Trà Lĩnh trước nếu đến vào chiều thứ tư.

Đi núi Thủng Phja Piót…
Hiện tại, nếu đi theo Google Map search Núi Thủng Nậm Trá sẽ được chỉ tới ngã ba Quang Dâu-D205 cách đó 11km, đi đường này sẽ phải đi theo con đường đang làm xuyên qua 2 dãy núi và đi đò vượt hồ nước (mùa nước) mới tới được.

Search tuyệt tình Cốc- Núi Thủng Nà Ma
Là con đường thứ 2, đi dễ hơn, từ trung tâm theo đường 205 khoảng 1km5 sẽ có ngã ba ta quẹo phải đi tiếp 5km5 sẽ có một ngã ba bên trái, quẹo vào đi tiếp chừng 300m là tới thảo nguyên xanh hay bến đò tuỳ theo mùa khô hay nước.

Nếu mùa khô, ta đi tiếp trên thảo nguyên sẽ thấy trước mặt là núi Thủng phía trước.
Mùa khô xe máy chạy thoải mái.

Giờ thì hãy Check-in và ngắm nhìn tuyệt tác của thiên nhiên đi. — tại Núi Thủng Nậm Trá Trà Lĩnh Cao Bằng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *