Chuyến Đi Thú Vị

Check in thánh đường đậm chất Âu châu tại Vùng Cù lao An Giang.

Check in thánh đường đậm chất Âu châu tại Vùng Cù lao An Giang.

Nhiều người nghĩ rằng, ghé An Giang, chỉ có núi, có đồng lúa, có hồ, có chùa chiền. Sai quá là sai luôn. Thánh địa du lịch này còn rất nhiều nơi mà bà con không nên bỏ lỡ khi đã dừng chân lại mảnh đất này. Một ví dụ tiêu biểu là Thánh đường Cù Lao Giêng, một địa điểm đậm chất Âu châu khiến nhiều người bất ngờ vì quá đẹp.

Là một địa điểm vừa lạ vừa quen đối với các bạn An Giang nói chung, đặc biệt là cộng đồng xê dịch An Giang.

Địa chỉ: Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Mở cửa: tất cả các ngày trong tuần nên có thể ghé bất cứ khi nào.

Không thu phí vào cổng nhưng mà khi bà con qua Đò hay qua cầu sẽ bị thu phí

Vì nhà thờ quay mặt về hướng Tây nên buổi sáng chụp có thể bị ngược nắng, mấy chị đẹp lưu ý để không lên hình cái mặt tối thui

Ngoài ra thì vì đây là chốn tâm linh nên mấy anh mấy chị ăn mặc chỉn chu chút. Đừng màu mè sặc sỡ hay hở hang quá nha. Không bị phản cảm đó

Đến đây, bà con sẽ được lưu lạc vào một miền Âu Châu và có cho mình những tấm hình check-in đậm chất Tây phương vô cùng. Nhà thờ có tông màu vàng kem bên ngoài và tông trắng bên trong rất rực rỡ và tuyệt đẹp, với không gian mang phong cách Gothic pha Roman của những thế kỷ giữa lòng An Giang yên bình

Tòa thánh đường được xây dựng năm 1875 và mãi tới năm 1887 thì hoàn thành.
Theo một số tư liệu cũ thì đây là ngôi thánh đường đầu tiên của toàn cõi Nam Kì (trước nhà thờ Đức Bà SaiGon tận 13 năm).

Bên trong giáo đường lúc đi khá là tối, các cửa sổ đều đóng, mấy chú Photto chụp nên kéo chỉnh ảnh sáng hơn nha.

Bonus nữa, nếu bà con may mắn, ăn ở tốt thì sẽ còn có cơ hội được leo những bậc cầu thang gỗ cũ lên tháp chuông tận hưởng những cơn gió miền Tây và chụp so deep “ngồi bên ô cửa sổ” nữa đó

Chúc bà con có hình đẹp?☺️?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *