Địa điểm Checkin,  Mẹo Du Lịch

CHECK IN ĐIỆN BIÊN VỚI NHỮNG ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Điện Biên đã khiến mình “trót yêu” ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến

Không chỉ khiến mình phải lưu luyến bởi vẻ đẹp vừa hùng vĩ, hoang sơ xen lẫn nét nên thơ, bình yên của núi rừng Tây Bắc mà Điện Biên còn mang đến cho mình những ấn tượng không thể nào quên về một thời đạn bom, về dấu ấn vàng son đi vào những trang sử hào hùng của dân tộc

Dưới đây là một số điểm nhất định ĐỪNG bỏ lỡ cùng những lưu ý để mn có thể săn cảnh và săn ảnh đẹp nhất (Còn đẹp như thế nào mình sẽ chú thích mô tả ở từng ảnh nha mn)

1. Ngắm hoàng hôn trên đèo Pha Đin – Tứ đại đỉnh đèo cao nhất Việt Nam

– Thời gian ngắm cảnh và chụp ảnh đẹp nhất: 16h – 18h30

– Vị trí: Cách trung tâm thành phố 100km đường đèo núi di chuyển mất khoảng 3h

– Có 2 điểm dừng chân ngắm hoàng hôn là Pha Đin Top và Pha Đin Pass mình đã đi cả 2 và thấy Pha Đin Pass view đẹp hơn

– Ngắm hoàng hôn xong về trời sẽ tối và đường ko có đèn nên nếu ko muốn đi đêm thì mn có thể về nghỉ lại tại ngay tại trung tâm thị trấn Tuần Giáo cách khá gần và có các dịch vụ ăn nghỉ.

– À chụp ảnh hoàng hôn ở đây xong khỏi mất công chỉnh mn ạ vì vs mình thì ko có filter nào đẹp bằng thứ ánh sáng lúc ý được hết

2. Thung lũng hoa Hồng – Rose Farm

– Thời gian đi dạo và chụp ảnh đẹp nhất: 9h – 11h sáng vì sáng ở đây không khí vô cùng trong trẻo và nắng cũng trong vắt luôn

– Vị trí: Ngôi nhà nằm sâu trong rừng cách thành phố khoảng 11km do anh chị chủ nhà mua lại hẳn 1 quả đồi và khai hoang thành nơi nghỉ dưỡng trong lòng thung lũng (Có gì hay mình lại note tại ảnh nhé mn)

– Đường khá trơn, dốc và khó đi cũng khó tìm nên nếu ở đây thì một là tay lái lụa hai là đi taxi và gọi nhờ anh chị ở đấy chỉ đường vào để tránh đi lạc chứ đừng đi theo Google Map chỉ sai chỉ thẳng lên núi luôn đó :))

– Tuy khó là thế nhưng vô cùng xứng đáng để ở và trải nghiệm để biết thế nào là cuộc sống bình yên và hoà mình vào tận hưởng thiên nhiên một cách thật sự (Chi tiết ghi chú ở ảnh nha mn)

– Hơn nữa anh chị chủ nhà cũng vô cùng thân thiện và tiếp đón chúng mình rất nhiệt tình

3. Tham quan di tích lịch sử

– Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ. Từ đây có thể phòng tầm mắt nhìn được toàn cảnh thành phố. Còn có lối đi lên chụp ảnh hoa Ban siêu xịn

– Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ: Nơi ghi dấu lại một trong những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc. Mình không quá có năng khiếu với bộ môn lịch sử nhưng tại một nơi mà lịch sử được tái hiện một cách đầy chân thực như ở đây thì mình tin chắc bất cứ ai tới cũng sẽ mang một cảm giác vừa tự hào vừa nghẹn ngào về những hi sinh của đồng bào trong những năm tháng chiến tranh đầy khốc liệt.

– Khu di tích lịch sử đồi A1

– Hầm Decastries

Những điểm tham quan này đều nằm trong trung tâm thành phố nên đi rất tiện, vé vào tham quan 20-50k/người. Mọi người đi sáng hoặc chiều đều được tránh giờ nghỉ trưa từ 11h30 – 13h30 là được.

4. Hồ Pá Khoang – Hòn Ngọc Bích giữa lòng Tây Bắc

– Thời gian đẹp nhất: 13h – 16h sẽ đúng hướng nắng chiếu chếch từ trái sang hồ và cầu treo bên phải, chụp ảnh không bị ngược sáng.

– Cách thành phố 16km đường dễ di chuyển

– Được ví là hòn Ngọc Bích vì nước hồ xanh ngắt, đến đây sẽ có cảm giác vô cùng nhỏ bé giữa thiên nhiên.

5. Quán cafe Kê Nênh Mountain view

– Thời gian đẹp nhất cũng là vào buổi chiều 13h – 18h30. Ngồi đây có thể ngắm hoàng hôn cũng rất đẹp.

– Nằm cùng trên cung đường đi hồ Pá Khoang nên mn có thể đi kết hợp 2 điểm này trong cùng 1 buổi chiều

– Ngồi tại quán có thể ngắm được view thung lũng bản làng bên dưới

6. Một số điểm khác

– Mình đi đúng dịp tháng 3 nên cung đường nào cũng ngập tràn hoa Ban từ trong thành phố cho đến đường đèo và tất cả các xã ngoài thành phố nên muốn chụp ảnh với hoa Ban chỉ cần đỗ lại đâu là cũng có ngay kiểu ảnh.

– Có hai điểm chụp ảnh hoa Ban mình thấy khá đẹp trong thành phố là đường Hoàng Văn Thái và lối đi lên tượng đài Chiến Thắng.

– Cung đường đèo đi Pha Đin, đi hồ Pá Khoang nếu mn để ý sẽ có rất nhiều cảnh đẹp như cảnh ruộng lúa bát ngát, nhà sàn san sát nhau hoặc những khung cảnh đường đèo vô cùng đặc trưng của miền núi Tây Bắc.

Thời điểm này Điện Biên đang rất đẹp, nắng trong và thời tiết mát mẻ nên nếu có thời gian thì hãy xách balo lên và đi ngay mn nhé.

Hi vọng ai đó đi cũng sẽ yêu Điện Biên như mình nhéeeee

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *