Chuyến Đi Thú Vị

Câu chuyện du lịch 3 ngày bên Pháp

Câu chuyện du lịch 3 ngày bên Pháp của 2vc mình. Mọi nơi cần đến và cần chụp hình đều đã đến. Rất đẹp, rất hoa lệ, rất mãn nguyện.

Nhưng…..

Câu chuyện này có thật và mình xin chia sẻ phía dưới.

Nhà hàng “Viet Quan”

Sau 3 ngày không ăn đồ VN thì mình và chồng rất thèm đồ VN, nên vào quán gọi 4 món. Nói thật 2vc mình ăn rất nhiều nên gọi 4 món là chuyện thường (vì phần ăn bên này rất ít không như bên Mỹ cái gì cũng to cũng nhiều) Nhưng thái độ phục vụ thì thôi rồi. Nhân viên nhắc đi nhắc lại anh chị ăn hết không? Gọi nhiều thế? Ăn hết rồi em mang ra tiếp, lúc đầu mình thấy chắc lo lắng cho khách.

Mình khẳng định “anh chị ăn hết”

Xong món thứ 2. Nhân viên ra nhìn ngỡ ngàng khi mình đang ăn “ăn hết thật à”!!!

Thấy hơi ngại .. .

Mình gọi nốt món còn lại.

Cô chủ hay quản lý gì đó “thôi không bán món lòng nữa (món cuối mình gọi) sợ ăn nhiều ăn không ngon”. Rồi ra bàn ngó ngó thấy mình ăn hết các món khác thật.

Mình bắt đầu thấy ngại vì vốn dĩ ăn đã nhiều bây giờ bị nói vậy ngại quá, ngượng không gắp được nữa.

Mình chỉ nghĩ, mình ăn mất tiền có xin đâu. Vừa ăn vừa thấy hơi xấu hổ. Nhưng vẫn ăn hết mất 99Euro tip 20.

Chia sẻ riêng mình vừa ăn mất tiền vừa bị xấu hổ không dám quay lại nữa

Còn lại thì mọi thứ thật tuyệt thật đẹp

Til next time Paris!!!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *