Chuyến Đi Thú Vị

Các Địa Điểm Đón Bình Minh Tại Đà Lạt Cực Xịn

Review Đà Lạt mùa đẹp nhất

Homestay thì mình sẽ review hai chỗ này nhé:

Homestay Cafe Đợi Một Người: ở đây cũng khá đẹp nên mình cũng lặn lội vượt đèo Prenn để tới đây uống cafe. Nhìn chung homestay này khá biệt lập, nằm trong một khu rừng thông trên đèo Prenn. Điểm nổi bật ở đây là căn nhà ăn bằng kính nằm giữa ao nước

Homestay Cafe Đợi Một Người

Homestay Một Nhà: nằm cách trung tâm tầm 4km, trên đường Tô Hiệu. Homestay này nhìn kiến trúc bên ngoài khá châu Âu, có anh chủ khá nice.

Homestay Một Nhà

Mọi thứ trong nhà đều đơn giản nhưng xinh xắn, có bếp tự phục vụ nên đói là có thể xuống pha mỳ trứng ăn. Ngoài sân rất rộng, đủ cho cả một nhóm đốt lửa ăn uống thoái mái, giữa sân trồng cây mai anh đào xinh xinh.

Đón bình minh ở đâu?

Ngay hôm tới Đà Lạt, mình đã đi thuê ngay 1 chiếc xe cub vàng ở Hipsterstudio và cũng may là quen thêm được một người bạn làm ở studio này và được chỉ những địa điểm rất đẹp ở Đà Lạt. Có một cảm giác rất lạ ở Đà Lạt là đi xa thì cảm giác gần, còn đi gần thì cảm giác xa. Các điểm đi đón bình minh mình chọn đều nằm cách trung tâm tầm chục cây số nhưng cảm giác đi không xa xôi lắm.

Đồi Đa Phú: sau đêm đầu tiên, sáng sớm ngày thứ 2, mình đón bình minh ở đồi Đa Phú. Thực sự rất rất tuyệt!

Đồi Đa Phú

Điểm mình thích nhất trong chuyến đi này. Đồi này cách trung tâm 10km về phía Tây Bắc, có 2 lối để vào. Mình vào lối đường mòn ngay cạnh đường nhựa nên đi lên khá nguy hiểm vì trời hôm trước vừa mưa xong, đường còn lại to hơn, từ đường nhựa rẽ vào đường bê tông và sẽ tới đường mòn khá dốc. Khi mình lên tới đỉnh núi là đúng lúc mặt trời vừa ló ra, ánh sáng chiếu lên đường mòn hai bên rừng thông và cỏ ngậm sương óng ánh, view xa là từng tầng núi chồng tầng mây, phải nói là á khẩu khi được ngắm nhìn khung cảnh này.

Đồi Thiên Phúc Đức: bình minh ngày thứ 3 mình leo lên đồi Thiên Phúc Đức, may là đồi nằm gần homestay Một Nhà nên dậy muộn hơn xíu mà vẫn kịp đón bình mình. Đường đến đồi này dễ đi hơn, view trên đường đi cũng đẹp nữa, nhìn như miền nông thôn châu Âu vậy.

Đồi Thiên Phúc Đức

Đồi khá quang, chỉ có một vài cây thông đứng tách biệt nhau, còn lại là bãi cỏ lau thấp, sáng sớm ngậm sương óng ánh như tuyết, view nhìn ra mấy quả đồi khác nhìn rất châu Âu. Mùa tháng 10 lên đồi là chi chít các đôi chụp cưới, đồi này cũng vậy, cách vài bước chân là thấy 1 ekip đang hô hào cô dâu chú rể lăn lộn o bế nhau rất đông vui. Để chụp được những tấm ảnh mê ly mình mất khá nhiều thời gian.

Đi chơi chỗ nào nữa?
có các điểm mọi ngừoi đều biết và cả những điểm khá lạ nên mọi người tham khảo thôi nhé.

Chợ Đà Lạt: khu chợ Hongkong1, top1 các điểm sống ảo mà mình cứ quen mồm gọi nhầm là chợ Sapa. Chợ nằm ngay trung tâm, ai cũng biết nên nếu muốn thoải mái chụp ảnh thì phải đi sớm một chút. Đêm có chợ đêm cũng tấp nập phết.

Chợ Đà Lạt

Tiệm Cafe Túi Mơ To: cafe này nằm trên đường đi Trại Mát, nên đi buổi hoàng hôn tới tối vì có view nhìn xuống thung lũng khu nhà màng nhà kính khi lên đèn lung linh.

Tiệm Cafe Túi Mơ To

Một điểm cộng nữa là đầu đường lên Trại Mát để tới tiệm này cũng có view nhìn xuống thành phố khá đẹp.

Đồi Ngô Quyền: đồi chuyên chụp ảnh Đà Lạt khi lên đèn vì view nhìn toàn hiện thành phố từ trên cao. Đồi rất khó tìm, hỏi dân không ai biết, chỉ có đội chụp ảnh cưới biết nên ngốn mất 2 buổi tối để đi tìm, lạc hết từ hẻm này tới ngõ khác

Đồi Ngô Quyền

Cây Thông Cô Đơn Hồ Suối Vàng: đường đi không quá khó nhưng nằm sâu trong bản về phía huyện Lạc Dương mà đường khá bụi bặm. Từ chỗ gửi xe, đi bộ qua một con đường thông rất chill sẽ tới hồ Suối Vàng, lên cano để qua phía bên kia bờ nơi có cây thông cô đơn lẻ bóng giữa bãi cỏ hồng. Bonus thêm bãi bên cạnh người ta thả bò cũng khá là trở về tuổi thơ.

Cây Thông Cô Đơn Hồ Suối Vàng

Lưu ý nên đi sớm để tránh đông người. Nghe nói tới tháng 11 vào mùa cỏ hồng còn đẹp nữa.

Phân Viện Sinh Học: nằm trên đường tới cây thông cô đơn, từ đường cái rẽ vào đường nhỏ hơn.

Phân Viện Sinh Học

Viện này là bảo tàng trưng bày tiêu bản thật của các loài động vật hoang dã. Toà nhà do người Pháp xây nên kiến trúc rất châu Âu, khá cổ kính. Theo mình đoán thì người ta lột da động vật rồi nhồi bông, xương thì để trong hộp kính trong một phòng riêng. Không nên đi quá muộn, không là tè ra quần nếu yếu bóng vía.

Quảng Trường Lâm Viên: cá nhân mình thích thiên nhiên với những thứ cổ kính hơn nên qua quảng trường để cho biết thôi. Chỗ này chính là khu đa số các bạn đều chụp ảnh check in có tiệm cafe hình búp sen với toà nhà hình quả hồng tượng trưng cho Đà Lạt.

Quảng Trường Lâm Viên

Phim Trường Lavender

Phim Trường

Ăn gì cho ngon?

Dâu Lắc: món đầu tiên ăn ở Đà Lạt, chỗ nào cũng thấy có. Dâu lắc với muối ớt, nghĩ đơn giản mà sao nó ngon thế, vừa review vừa thèm.

Kem Bơ: ý là sinh tố bơ bỏ thêm viên kem vani vô, thích thì thêm tiền thêm sầu riêng. Món này cũng quá là mê, bơ nó thơm, không ngậy.

Lẩu Gà Lá É: món này đặc sản Phú Yên, du nhập lên đây. Món này là một nồi lẩu gà ninh với măng, nấm, kèm đĩa lá É nhúng lẩu. Mùi rất thơm, nước lẩu cũng khá ngon, gà chấm muối ớt thì tuyệt rồi. Mỗi tội gà hơi ít thịt, nhiều xương ăn hơi mệt.

Bánh Mỳ Xíu Mại: Bánh mỳ chấm kèm một bát canh có thịt viên xíu mại. Khi ăn bỏ thêm ớt chưng vào bát canh cho cay cay chấm với bánh mỳ nó hợp lắm luôn.

Cơm Chiên: ngoài Bắc gọi là cơm rang đó. Cơm chiên thơm ngậy mà không ngán đâu.

Bánh Tráng Nướng: menu bánh tráng đa dạng, có cả trứng nướng, sữa chua dẻo, ăn đêm cực cực kỳ hợp.

Tháng 10, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất nên mình thấy những điểm mình đi đều đẹp tuyệt vời. Chắc chắn sẽ còn nhiều chuyến đi nữa vào mùa mai anh đào hay mùa cỏ hồng, mùa lavender để thấu hết tâm can Đà Lạt.

Khuyến cáo: Đà Lạt nên đi vào trong tuần nhé cả nhà yêu, cuối tuần đông với kẹt xe lắm luôn đó!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *