Chuyến Đi Thú Vị

7 NGÀY DU LỊCH PRAGUE, CZECH REPUBLIC

Chào mọi người, bài viết này mình muốn chia sẻ với mọi người kinh nghiệm du lịch Prague, Cộng hòa Séc. Prague quả thật là nơi mà ai cũng nên đặt chân đến một lần, hơi tiếc chút là mình không đi vào đợt Giáng sinh để đi chợ Noel, nhưng không sao vì thành phố này vẫn đẹp tuyệt vời hehee

  1. DI CHUYỂN + ĂN Ở

Mình khởi hành từ Rennes nhưng bay từ Nantes và bay về Paris. Dù dịp lễ giá vé siêu đắt (mình đi trùng vào lễ Toussaint do đang đi học nên được nghỉ tận 9 ngày) nhưng mình may mắn đặt được vé và tàu không đắt lắm =)) mình để đây cho mọi ng có khởi hành từ Châu u thì tham khảo ạ.

Chiều đi:

Rennes đến Nantes: 6e (Flixbus), đi từ bến xe ra airport hết 1.9e/chiều và mình bắt taxi đến tận trước cửa sân bay là thêm 10e nữa. Nantes đến Prague mình mua vé Volotea hết 30e (có 10kg hành lý kí gửi và 1 túi xách tay do mình có Volotea premium)

Chiều về:

Prague về Paris Beauvais, bay Ryanair hết 56e (lẽ ra tầm 45e thôi nhưng mình mua thêm 10kg hành lí xách tay tầm 11e ạ). Từ Paris Beauvais về Paris chỉ hết 5e (mọi người mua vé SNCF ấy ạ, chứ không thì vé mua tận nơi về Paris sẽ là 18e/chiều nhé)

Tổng cộng tiền di chuyển nếu tính từ Nantes – Prague – Paris sẽ chỉ tầm 80 eur thôi ạ.

Mình ở nhà bạn thân nên không mất chi phí thuê phòng.

Thời tiết đợt mình đi là tầm 9-12 độ C, nhưng đợt này lạnh hơn nhiều rồi. Mọi người nhớ mang đầy đủ áo ấm nhé.

Di chuyển tại Prague: giá vé cho metro/tram/bus trong 1 tiếng là 30CZK (tầm hơn 1 eur, hoặc 30k tiền Việt), trong 90 phút là 40CZK, và trong 1 ngày là 120CZK.

2.DU LỊCH

Mình được bạn mình đã ở Séc 3 năm và 1 bạn người Séc dẫn đi chơi và mình thấy đây địa điểm mọi người nên tham quan và các món mọi người nên thử ạ:

CHARLES BRIDGE

Mình đến đây đầu tiên, chỗ này siêu đông khách du lịch, nhưng có nắng đẹp siêu thích hợp để chụp ảnh. Ngoài ra không hiểu sao nhưng mình lượn lại đây rất nhiều, nếu có thời gian mọi ng hãy đến đây cả sáng và chiều nhé.

KAMPA + LENNON WALL

Khu Kampa ở ngay phía dưới của Charles Bridge, mọi người đi xuống là thấy luôn, có rất nhiều địa danh du lịch trải khắp Kampa. Sau đó mình đi từ Kampa đến Lennon wall luôn, là tribute John Lennon ạ.

PRAGUE CASTLE

Mình dành ra 1 buổi để tham quan Prague Castle. Giá vé vào cửa là 10e thì phải ạ. Tham quan xong thì mình ra Starbucks trong khuôn viên Prague Castle ngồi luôn, đây là Starbucks có view đẹp thứ 2 thế giới, nhìn được toàn cảnh thành phố bao gồm cả các địa danh du lịch nổi tiếng, mà nước cũng rẻ nên xứng đáng ngồi lắm ạ.

SAPA MARKET

Cảm giác như được về Việt Nam luôn ạ, đây là chợ người Việt tại Séc. Mình đến đây mua đồ, hôm đó mưa rét quá nên mua xong mình về nhà luôn, nhưng ở đây cũng có cafe, lại còn bán cafe cốt dừa nữa huhu siêu nhớ nhà luôn ạ.

DANCING HOUSE + OPERA

Một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của Séc. Ngay bên cạnh thì là Opera nữa. Mọi người hãy ghé cả lúc sáng lẫn tối nhé~

HEAD OF FRANZ KAFKA

Đầu xoay =)) cứ đến giờ đúng như kiểu 1h, 2h, 3h,… thì sẽ xoay trong 15 phút để ghép thành hình mặt của nhà văn Franz Kafka.

PETŘÍNSKÉ SADY

Nếu mọi người may mắn đi vào đúng đợt có hoa anh đào thì sẽ đẹp hơn nhiều ạ. Nhưng không sao vì khu vườn này bình thường cũng rất đẹp rùi.

THE NARROWEST STREET IN PRAGUE

Đúng như tên, đây là con phố hẹp nhất của Prague. =))

STROMOVKA

Mình lượn hết cả chiều ở đây luôn, nơi này mang đúng chất châu u luôn ý.

VYSEHRAD

Ngày cuối cùng mình dành ra để đi Vysehrad, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

ẨM THỰC

Bạn mình là người Séc luôn nên giới thiệu mình món Svíčková, bạn ấy bảo đây là món đặc sản của Prague, phải thử!! Món này bao gồm bánh bao cắt lát cùng thịt thăn bò thái mỏng hầm nhừ, ở một vài nhà hàng thì sẽ cho thêm kem tươi và mứt nam việt quất để ăn cùng. Mình ăn ở nhà hàng bình thường thôi, giá chỉ 160CZK (bằng tầm 160k VND luôn ạ)/đĩa. Ngoài ra bạn ấy có giới thiệu thêm cho mình nước Kofola (30CZK/cốc), mọi người nên thử nha.

Bạn ấy cũng giới thiệu cho mình bia Séc. Bạn ấy bảo người Séc mới là nước uống bia nhiều nhất thế giới, mọi người hãy uống thử nha, bia đậm vị chứ không nhạt như bia chỗ khác đâu ạ, rất đỉnh. Một cốc bia chỉ tầm 50CZK thôi ạ.

Trong khi lượn Charles Bridge thì mình thử Trdelnik nữa. Bánh này rất nổi tiếng ở đây, có vỏ bánh bên ngoài giòn, phủ đường (+quế) ở bên ngoài, có thêm topping bên trên tùy khẩu vị nhưng thường là có kem, các loại sốt và hoa quả. Siêu ngon ấy ạ. Mình ăn ở trung tâm nên hơi đắt, 180CZK/chiếc, mọi ng mua ở xa trung tâm tí thì sẽ rẻ hơn chỉ tầm 120CZK thôi nhé.

Mình ăn cả một vài món nữa mà có rất nhiều cửa hàng ở đây bán bao gồm: mình ăn brunch có egg benedict và cá hồi hun khói, burger, ngoài ra mình đi ăn cả bánh mì baguette, hotdog, buffet chay, kem (à có kem chocolate chilli, ăn rất ảo luôn ngon lắm ạ). Mỗi món chính thì tầm 200-250CZK, còn món ngọt hay tráng miệng chỉ dưới 100CZK.

Do du học nên mình rất nhớ món ăn Việt Nam =)) mình đến ăn thêm bún bò Nam bộ và ăn thử cơm gà Hội An và cafe cốt dừa nữa (tổng bữa đó mình hết tầm 600CZK). Ở đây rất nhiều nhà hàng Việt Nam nên mọi người có thể thử đặc sản nước nhà tại Séc xem sao ạ =))

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *