Chuyến Đi Thú Vị

4 Ngày 3 Đêm lang thang Hà Giang

Đồng Văn – Pả Vi – Du Già

Mình tìm 1 bạn dẫn ( chở mình đi bằng xe máy ). Đợi có người yêu đi chung lâu quá.. Mình đi 1 mình có vẻ nhanh hơn. Lúc đầu hơi lo sợ, nhưng mình đã tải app Zenly để nhỏ em gái mình ở nhà theo dõi..

Ngày thứ 1: Mình đi Vietjet bay lúc 17h, nhưng mà mình quên mất chỉ cho ký gửi và xách tay 7kg. Vali mình hơn 7kg phải mua thêm hành lý gần 500k. Chắc do tốn gần 500k tiền hành lý nên chuyến bay không delay :))))

20h00: mình đến Nội Bài, mua bánh mì hoa cúc theo, date còn 1 tháng, nhưng mở ra ăn không mùi hoa cúc, và có mùi khét, nên không ăn nữa, mặc dù rất đói nha.. Trong sân bay có chỗ bán phở, mình qua nói bạn bán cho mình 1 dĩa quẫy, với 1 chén trứng chần ( mình có nói do dị ứng thịt đỏ ) nhưng bạn vẫn k bán… Cuối cùng mình đành ôm bụng chờ xe giường nằm đến đón..

Xe đi hơn 01h sáng dừng lại quán, menu ghi phở gà, phở cật.. hỏi thì lại k có.. Mình lại kêu 1 tô phở bình thưởng ( có tim ) mình ăn hết bánh phở thôi, còn lại bỏ.

4h00 sáng đến TP Hà Giang, chỗ ở mình đặt rồi, thế là bạn chủ chạy ô tô ra đón và chở mình về home nghỉ.

Sáng 8h00 mình bắt đầu khởi hành

1. Cột mốc số 0 Hà Giang

2. Cổng Trời Quản Bạ ( mình đem ly KOI thé theo mua lúc ở HN.. uống mới được nửa ly mà bị bạn kia làm đổ hết )

3. Mình đến Bể bơi vô cực, đi lúc này cả bể bơi chỉ có mình và bạn dẫn, chụp hình thoải mái luôn

4. Cây cô đơn ( qua đây mình ăn thử xiên thịt cuốn cải xanh – món này chưa hấp dẫn vì lần đi Sapa mình thấy ăn ngon hơn ) hoặc do lần này mình dị ứng thịt đỏ nên ăn không mạnh miệng

5. Đến Dốc Thẩm Mã là lúc 17h rồi mình ghé Tam giác mạch luôn

6. Di chuyển về Đồng Văn và ngủ tại homestay mình đã đặt

Ngày thứ 2:

1. Mình check in tại cột cờ Lũng Cú

2. Thăm làng văn hoá Lô Lô Chải: Điểm này mình ghé qua 1 tí đi liền vì nó khá giống Sapa mình từng đi qua

3. Mình đến đoạn của xã Má Lé, dừng chân chụp rồi bị hoa xuyến chi ( hoa cứt heo ) gai dính đầy quần áo của mình

4. Mình ghé qua cực Bắc / Biên giới giáp Trung

5. Đến bãi đá mặt trăng lúc 16h còn nắng chụp hình rất là đẹp, mình leo quả núi khá cao để chụp được tấm hình ưng ý

6. Khu di tích nhà Họ Vương ( Vua Mèo ) lúc này trời sắp tối nên tranh thủ chụp cũng đc vài tấm

Tối mình ngủ tại Pả Vi

Ngày thứ 3:

Mình đi sông Nho Quế, rất tiếc anh lái tàu không chở ra bãi đá, nên ở đây hình mình không ưng lắm

2. Trên đường di chuyển đến Du Già, mình quay lại chụp mỏm đá Yên Ngựa, chụp được vài tấm đón hoàng hôn, và khúc cua chữ M

3. Mình nghỉ ngơi ở Du Già

Ngày thứ 4:

– Mình đi thác Du Già, đường di chuyển rất rất xấu và khó đi ( mình có clip )

– Mình di chuyển về lại TP Hà Giang. Đi chuyến xe định mệnh, trước khách lẻ dọc đường, nằm xếp như cá mòi, may là mình đã được 1 chỗ nằm khá ổn, nhưng vẫn rất ngại vì 2 bên mình nằm hàng dài dọc theo 2 lối đi. 17:30 bay, nhưng 17h10p mình mới có mặt tại Nội Bài , rất may mình kịp chuyến.

Món ăn

– Lẩu gà đen ( dai cực , da nó tựa như gà ác )

– Ăn mèn mén (tẩu chóa) : màu vàng, ngô xay thành bột) uống rượu ngô tím táo mèo

– Ăn thắng dền ( món này như chè Ỷ trong Nam mình nha )

– Đa số menu ghi Phở gà/Phở tim cật. Nhưng mình lại đều không có phở gà, gọi phở tim cật thì toàn là tim, có măng chua, có rổ rau nhỏ riêng

– Mình cực thích món phở chua Hà Giang : ( mình dị ứng nên gắp thịt heo qua 1 bên ), bánh phở, thịt lợn đen quay, trứng, đậu phộng, dưa leo, rau thơm…đặc biệt là cái nước trộn cùng phở í, giờ nhắc lại mình vẫn thèm

– Tẩu chúa ( tàu hủ, nấm mèo, cải xanh )

– Bánh cuốn Hà Giang ( Vỏ bánh được làm từ bột gạo, tráng mỏng, cuộn tròn khi hấp. Bên trong là nhân thịt được băm cùng mộc nhĩ, ăn kèm với tô rất nhiều nước có chả trong đó )

– Xôi ngũ sắc

– Rau dớn ( nó tựa như đọt choại , nhưng không nhớt ) – món này mình cũng thích..

– Canh rau tam giác mạch : dùng lá non tam giác mạch nấu ăn rất là ngon luôn

Bạn thân mình bảo đi 1 về 2 nha.. Nhưng vẫn về 1 ạ..

Cám ơn các bạn đã đọc hết đoạn chia sẽ lủn củn của mình nhé

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *